
Chỉ vì tờ vé số dính nước mưa nhòe một góc trong khi dãy số phụ in bên trên vẫn rõ ràng mà CÔNG TY XỔ SỐ THỪA THIÊN-HUẾ định ăn giựt của dân.
Điều khốn nạn là khi bà Nguyễn Thị Ng, (nghèo, chỉ mua 2 tờ khác nhau) người mua vé số 386552 trúng độc đắc đến nhận thưởng, Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận vé họ phát hành ra, nhưng bị rách nên để đúng quy định phát thưởng phải có giám định của công an, và nếu giám định đúng thì bên công ty chi trả cho khách hàng.
Bà Nguyễn Thị Ng đã đi giám định với chi phí là 12 triệu cho 2 tờ vé số, công an xác định cả hai tờ vé số là thật, một tờ trúng giải phụ, một tờ trúng giải độc đắc 2 tỷ.
Tuy nhiên Công ty xổ số THỪA THIÊN -HUẾ sau đó đã trả giải thưởng cho tờ trúng giải phụ, nhưng từ chối không trả thưởng cho tờ độc đắc với lý do: Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính, tức là do vé số bị rách. Quá vô lý!
Vụ việc đã đưa ra tòa, tôi tin là tòa sẽ xử Công ty xổ số THỪA THIÊN -HUẾ thua và trả tiền cho bà Ng.
Tuy nhiên người dân nên tẩy chay vé số của công ty vô lương tâm này để tránh việc trúng số mà không được lãnh.
Nguyễn Đình Bổn