Thông tin Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam, bị cáo buộc nhận hối lộ định kỳ hàng năm để ưu ái cho doanh nghiệp sân sau, với tổng số tiền lên tới 24,9 tỉ đồng, đã khiến dư luận không khỏi bức xúc và phẫn nộ cùng cực, bởi những khó khăn, thiệt hại mà đám lãnh đạo cùng lợi ích nhóm đã gây ra cho người dân biết bao năm qua.
Vì để thuận lợi cho việc kiếm chác ăn chia này, mà chúng đã móc sạch túi tiền của người dân khi mỗi năm học xong vứt đi một bộ SGK, lại còn lấy lý do cải cách giáo dục để làm khác đi những kiến thức cơ bản về tiếng Việt hoặc sai lệch đi các kiến thức từ bao đời. Chính vì thế, nền giáo dục những năm gần đây bị phá hoại một cách trầm trọng, hậu quả cho các thế hệ trẻ là thấy rõ, nhưng đối với đám quan chức lãnh đạo mà nói, nó không phải là vấn đề đáng quan tâm bằng việc kiếm được bao nhiêu đút túi - dằn bụng. Dân chửi bới thì giả câm giả biết là xong.
Giờ Nguyễn Đức Thái bị xử lý, nhưng đám lợi ích vẫn còn đó, chỉ là trảm tướng đổi quân còn bản chất vẫn chẳng thay đổi là bao nhiêu. Người dân vẫn sẽ phải chịu những sự vô lý từ nền giáo dục thối nát này mỗi năm, cũng như thế hệ tương lai đất nước cũng vì thế mà không thể phát triển nổi về tư duy, đột phá trong giáo dục. Đất nước sẽ ngày càng thụi lùi khi bộ máy này còn tồn tại, tư duy xà xẻo nhân dân còn trong đầu và việc đấu đá giữ ghế không màng đến nhân dân còn tiếp diễn.
Linh Linh
__________________
|