"Nếu chính quyền sai thì chính quyền xin lỗi, nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật" là câu nói nổi tiếng của Mai Tiến Dũng thời còn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tới nay, thông tin ông Dũng bị truy tố liên quan đến dự án Đại Ninh đã khiến câu nói thực sự linh nghiệm đến bất ngờ.
Bởi kể cả bản thân ông Dũng cũng không ngờ tới việc mình sẽ bị truy tố, bị Tô Lâm cùng BCA "truy cùng diệt tận" như thế này, còn nhục nhã hơn đây là trường hợp đầu tiên một Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ bị khởi tố. Chính vì không ngờ được việc này, nên lúc tại chức tha hồ làm càn những tưởng chỉ cần xin lỗi nhân dân nếu bị phát hiện là xong, khổ nỗi bây giờ ông đâu còn là cán bộ nữa, nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như người dân rồi.
Nói qua như vậy, để thấy được tư tưởng thối nát của một tên lãnh đạo đứng đầu văn phòng chính phủ nó như thế nào. Bởi tham nhũng thì đã là bản chất của những người cộng sản, nhưng thốt lên được những câu vô học vậy thì không phải kẻ nào cũng dám nói. Giờ thì xin lỗi cũng chẳng kịp, không biết Dũng có hối hận vì không biết đường xin lỗi nhân dân lúc còn tại chức hay không?
Linh Linh
__________________
|