Từ ngày 01/01/2025 tới đây, người dân Việt Nam sẽ lại phải đối mặt với một nỗi lo mới khi đi ra đường. Đó là việc Bộ Công an vừa cho phép lực lượng Cảnh sát giao thông được hóa trang khi đi tuần tra và xử lý vi phạm. Việc CSGT không còn phải mặc sắc phục, biến họ thành những “bóng ma” xuất hiện bất ngờ để bắt lỗi giao thông.
Từ thời Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an, việc cho phép CSGT hóa trang đã từng được thực hiện, và nay dưới thời Lương Tam Quang, quy định này còn được mở rộng thêm. Câu hỏi đặt ra là, vai trò và nhiệm vụ thực sự của CSGT có phải là điều tiết hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn, hay chỉ là những kẻ rình rập tìm lỗi để phạt người dân lấy tiền?
Từ chuyện CSGT núp lùm, nấp sau gốc cây, cột điện để bắn tốc độ đã quá quen thuộc với người dân, đến chiêu trò kết hợp với đội "tiếp thị sữa", xe ôm đổi tiền để nhận hối lộ. Bây giờ lại cho CSGT hóa trang này, sẽ chỉ làm gia tăng sự mập mờ, gây hoang mang, sợ hãi trong dân chúng. Làm sao người dân phân biệt được đâu là CSGT thật, đâu là giả? Khi sự nghi kỵ và lo lắng bao trùm, liệu còn ai dám an tâm lưu thông trên đường, khi cứ bước ra đường là thấy công an?
Trong khi người dân còn phải còng lưng đi làm đóng đủ các loại thuế, phí để nuôi bộ máy nhà nước, nuôi chế độ, mà cứ hở ra là rình bắt lỗi dân như này thì làm sao sống nổi? Tinh giảm biên chế của bộ/ngành nào không biết, chứ cứ thấy mỗi Bộ Công an là ngày càng phình to ra.
Gia Minh
__________________
|