Trước đây cũng hào hứng, hy vọng về cái lò của ai đó lắm mà, giờ chưa gì lại hứng khởi đón kỷ nguyên vươn mình mới. Sáp nhập, tinh gọn bộ máy liệu có phải là chiếc bánh vẽ tiếp theo để người dân quên đi thực tại là tình hình kinh tế đang rất tệ hại?
Sáng 3/12 tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, Tô Lâm nhấn mạnh, không thể chậm trễ được nữa bởi đây là thời cơ và để lỡ thời cơ là có lỗi với đất nước, với nhân dân.
Nhưng vì sao bây giờ là thời cơ? Sao không phải là 5 năm, 10 năm trước? Vậy những năm trước điều gì đã cản trở việc này?
Ít cơ quan hơn không có nghĩa là ít quan chức hơn. Tinh giản bộ máy nhưng lại tuyển thêm 30 vạn quân làm lính thì cũng không khả quan lắm. Lấy cớ tinh gọn nhằm tranh thủ kiếm chác, tranh thủ tạo dựng phe cánh để lấy phiếu đại hội sắp tới. Tinh gọn lại bộ máy, kẻ nào ngoan thì anh cho 1 chân, không thì nghỉ. Một mũi tên trúng quá nhiều đích.
Không biết ngoài Mai Dịch nắm mộ kia đã mọc cỏ xanh chưa mà ở đây Tô Lâm phát biểu lần nào cũng như chửi vào mặt người nằm xuống vậy.
Hạnh Nhân
__________________
|