Nhà cầm quyền TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa về việc đặt và đổi một số tên đường mới mang tên những quan chức cộng sản như: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Lê Quang Đạo, Phan Văn Khải, Hoàng Cầm, Văn Tiến Dũng.
Điều khốn nạn và trớ trêu của lịch sử là những kẻ như Đỗ Mười từng gây rất nhiều “nợ máu” với người dân Sài Gòn sau 1975 qua các chiến dịch: cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản mại bản qua hai chiến dịch bí danh X1, X2, quốc hữu hóa tài sản, đẩy dân đi vùng kinh tế mới…
Từ một tay hoạn lợn (thiến heo), trình độ mới biết đọc biết viết, Đỗ Mười đã bê y nguyên mô hình cải tạo ruộng đất tại miền Bắc, sử dụng “bàn tay sắt” áp dụng vào miền Nam, đã gây bao nhiêu cảnh tang thương cho người dân, kiệt quệ về kinh tế, đẩy người dân đến cảnh “thuyền nhân”, phải vượt biên ra nước ngoài vì không thể tiếp tục sống nổi dưới chế độ cai trị của cộng sản.
Còn Lê Đức Anh, người từng ra lệnh cấm nổ súng khi là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, để quân đội Trung Quốc bắn giết 64 chiến sĩ đóng trên quần đảo Trường Sa, chiếm mất một số đảo như Gạc Ma từ năm 1988 cho đến nay.
Bao nhiêu tên hay của tổ tiên, anh hùng dân tộc, hoặc những cái tên vốn là địa danh thân thuộc với người dân bao nhiêu đời nay lại không đặt, lại đi lấy những tên của các quan chức cộng sản không liên quan và có nợ máu với dân để đặt tên đường.
Đổi tên đường, cũng làm hàng ngàn hộ dân phải thay đổi địa chỉ trên giấy tờ, số nhà, kéo theo bao nhiêu hệ lụy gây phiền nhiều, tốn kém cho người dân.
Cứ như này, mai sau chính quyền có dám đặt những tên đường như: Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ… hay không?
Gia Minh
__________________
|