Hai cô gái trẻ, trong đó có một người 19 tuổi, đã tố cáo một số nhân viên ngoại giao Việt Nam đã “tấn công tình dục” họ trong một nhà hàng ở Wellington trong chuyến thăm chính thức của Phạm Minh Chính sang New Zealand từ hồi tháng 3/2024. Sự việc đang được được báo chí New Zealand phanh phui trên mặt báo.
“Họ kéo chúng tôi vào lòng, ép chúng tôi vào tường” và sau đó là hàng loạt các hành động sờ mó, có thể chúng tôi đã bị bỏ thuốc – đó là lời kể nạn nhân báo với cảnh sát về các hành vi quấy rối của các quan chức ngoại giao Việt Nam.
Cảnh sát New Zealand sau đó đã tiến hành điều tra, xác minh các quan chức ngoại giao Việt Nam chính thức là nghi phạm. Nhưng họ đã dời New Zealand và giữa hai nước không ký kết hiệp ước dẫn độ, nếu không sẽ đưa các quan chức này ra toà và phải bị truy tố hình sự.
Như vậy, vụ Đại tá công an Lại Đắc Tuấn, nhân viên an ninh cho Lương Cường đã tấn công tình dục bên Chile không phải là duy nhất. Khi ra nước ngoài còn như vậy, thì thử hỏi với quyền hành và bản chất ngang ngược lộng hành ở trong nước còn thế nào, không biết đã bao nhiêu người là nạn nhân của chúng.
Không ai khác làm nhục bộ mặt quốc gia bằng chính các quan chức Việt Nam. Khi cả Phạm Minh Chính sang nước ngoài còn chửi thề công khai được, thì bảo sao bọn quân lính lác phía dưới không mất dạy như vậy. Thật khốn nạn là những kẻ quan chức này lại đang lãnh đạo nhân dân.
Chưa có khi nào quan chức Việt Nam lại “tự nhục” như bây giờ, làm cho cả thế giới phải kinh tởm. Từ đông sang tây, từ New Zealand đến Chile, đi đến đâu cũng làm hoen ố bộ mặt quốc gia, làm nhục quốc thể, đẹp mặt chế độ như vậy.
Gia Minh
__________________
|