Nhờ học tập tinh thần “Rõ ràng, sòng phằng, m.ẹ nó, sợ gì” của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai quan chức ngoại giao đã tấn công t.ình d.ục hai nữ nhân viên phục vụ ở New Zealand vài ngày trước chuyến thăm của Thủ tướng vào tháng 3/2024 tại đất nước này.
Theo báo chí ở New Zealand đưa tin vào hôm 11/12, cảnh sát nước này đã nhận được khiếu nại bị xâm hại tình dục của hai người phụ nữ vào tháng 3. Khi cảnh sát xác định được nghi phạm thì họ đã “cao chạy xa bay”, do nước này không có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam nên cảnh sát không thể tiến hành các thủ tục dẫn độ.
Theo lời kể của nạn nhân, hai quan chức chính phủ Việt Nam đã ép cô uống rượu. Cô nghĩ rằng đây đều là những người làm trong ngành an ninh nên sẽ có chừng mực và tử tế. Nhưng cô không ngờ, họ dồn cô vào tường, bóp mông và sờ vào ngực của cô, để lại thương tích trên cơ thể.
Vụ cận vệ của Lương Cường xâm hại tình dục phụ nữ ở Chile vẫn chưa nguôi thì lại lộ ra thêm vụ tấn công t.ình d.ục phụ nữ của hai quan chức Chính phủ ở New Zealand. Quốc tế chắc đang hãi hùng khi nghĩ về Việt Nam. Quan chức sang nước ngoài công tác còn làm bậy thì chắc chắn trong nước còn khủng khiếp hơn.
Không cần thế lực thù địch nào bôi nhọ mà chính quan chức Việt Nam đang tự làm nhục quốc thể. Chỉ còn cách cử thái giám đi sang nước ngoài công tác thì may ra không xảy ra bê bối.
Cô Ba
__________________
|