Ở thế kỷ XXI, khi mà các quốc gia dân chủ và phát triển đang mở rộng tầm vóc ra ngoài vũ trụ thì đâu đó cũng có những quốc gia độc tài mà ở đó, những kẻ suốt ngày ngồi bàn giấy trong phòng máy lạnh, chỉ biết làm những việc rườm rà như đổi tên chứng minh nhân dân thành căn cước các thứ, hay các tiến sỹ chống ngập bằng lu, không dùng tủ lạnh vì ở đây “chúng tôi” ăn đồ nóng,... thì nay lại có thêm một việc nữa là đổi tên đường.
Theo nguồn tin trong nước, chính quyền TPHCM muốn đổi tên 4 tuyến quốc lộ huyết mạch thành 7 tên là các cựu lãnh đạo của Đảng và nhà nước để chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày “cướp chính quyền 30/4/1975 - 30/4/2025” mặc kệ những rườm rà, bất cập và hệ luỵ khó dễ cho nhân dân, đặc biệt là những người dân đang sinh sống dọc theo các tuyến đường nêu trên.
Rườm rà, vì sau khi đổi tên thì hệ luỵ dẫn đến sẽ là một loạt các hồ sơ, giấy tờ tùy thân, bất động sản, hồ sơ trên hệ thống thông tin quốc gia về dân cư,... cũng phải thay đổi theo để phù hợp với thực tế. Việc này làm tốn kém thời gian, tiền bạc của các tầng lớp nhân dân và quá tải cho hệ thống công quyền đương nhiệm. Và hiển nhiên, với thói vòi vĩnh, tham nhũng đã ăn vào máu thì các vị “quan cách mạng” lại được no nê “lụm lúa” trên đầu nhân dân.
Thật buồn cười, khi những tên đường thường là tên của những vị anh hùng cống hiến đời mình cho quốc gia, dân tộc thì nay Đảng lại tự mình đưa những kẻ kh.át m.áu mà năm xưa đã xua quân cưỡng chiếm miền Nam tươi đẹp. Ngoài ra còn những “quan cách mạng” ăn trên xương, trên m.áu đồng bào, lập những trại tù mang mỹ từ “cải tạo” nhầm trả thù sau sự kiện “tháng 4 đen”. Những kẻ này chỉ có công với Đảng chứ nào có làm gì được cho tổ quốc, mà bắt dân phải nhớ, phải ghi ơn?
Ấy vậy mà bao năm qua đảng luôn ra rả là “công bộc của dân”, nay đã lộ rõ mặt khi đưa nhau vào các tên đường bắt dân phải nhớ công, mặc kệ dư luận nói gì, nói gì,... Ai bàn ra thì bắt, có gì họ phải sợ? Chỉ có dân sợ nên bất bình mà vẫn phải im, thế thôi!
Nguyên Khôi
__________________
|