VietBF - View Single Post - VN Cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang rất gần với "nhà đá" 😅🤣😅
View Single Post
Old 12-14-2024   #10
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 28,664
Thanks: 28,730
Thanked 18,910 Times in 8,525 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 774 Post(s)
Rep Power: 76
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Chuyện tinh giảm, sáp nhập, chia tách đối với các cụ “lơ phơ đầu hai thứ tóc” chẳng có gì lạ, đâu có phải lần đầu - mỗi khi bế tắc họ lại lấy nó ra làm giải pháp, mỗi lần như thế được gọi là “tư duy đổi mới”, một cuộc cách mạng…
Ông Vinh, người trước đây là chuyên viên cao cấp của Bộ Kế hoạch, Đầu tư, phân tích:
- Tinh giảm, sáp nhập, chia tách lần này có nhiều cái khác, động chạm đến quyền lực, quyền lợi sát sườn trên thượng tầng không phải như chiến dịch tinh giảm trong thập kỷ 80-90 thế kỷ trước.
Lúc ấy không gọi là tinh giảm mà thẳng tay “tống cổ ra ngoài đường” hàng triệu lao động với mĩ từ “giảm biên chế, tái cơ cấu doanh nghiệp” tiền đề sự ra đời lũ ăn tàn phá hại của các tổng công ty 90, 91.
Nó là cuộc “cách mạng” dưới hạ tầng cơ sở, chưa mảy may động chạm đến tầng lớp trên trong bộ máy công quyền, hệ thống chính trị “đảng, chính, công, thanh” thượng tầng lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ , tất cả chỉ liên quan đến người lao động trong các cơ sở sản xuất, đến người lính trong lực lượng vũ trang, công nhân viên chức trong các nhiệm sở…
Người bị xa thải lúc ấy chẳng biết kêu ai, cứ có quyết định là rời nơi làm việc, đơn vị công tác với một khoản tiền không mua nổi một chiếc xe đạp.
Về làm người thất nghiệp, vứt đâu cũng phải sống, và vứt đâu cũng như cây cỏ rồi cũng sống được.
Ở thành phố ra vỉa hè ghi đề ghi đóm, bán nước chè, vá xăm, vá lốp… mới có câu thơ “Đầu đường thiếu tá bơm xe, cuối đường trung tá bán chè đỗ đen”…
Không có nhà trên phố về quê chăn vịt, đánh dậm, làm phu hồ, trồng rau, làm rừng, buôn tàu, buôn xe…
Ai may mắn chạy chọt kiếm được một chân xuất khẩu lao động sang Liên Xô, Đông Âu cũng có thể đổi đời, nhưng cũng không hiếm nhiều gia đình tan nát vì vợ để ở nhà “như cúp để Bờ hồ” khối thằng nó liếm mất.
Dân vạn đại thế nào cũng sống, cũng tồn tại, dù rằng người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm… thấp cổ bé họng biết kêu ai?
Không biết họ lãnh đạo tài tình như thế nào mấy chục năm sau tình hình đảo ngược, ngày trước thừa lao động thiếu lãnh đạo, bây giờ thiếu lao động nhưng lại thừa lãnh đạo từ mọi cấp, cấp càng cao càng thừa mới kinh.
Không những thế các hội, đoàn, tổ chức xã hội, báo chí… đông như quân nguyên hình thành những nhóm lợi ích ăn theo nói leo, hút bầu sữa ngân sách cấu thành nên “Hệ thống chính trị”.
Hệ thống chính trị phình to mục đích để bảo vệ chế độ, nhưng hút hết nguồn lực quốc gia - chế độ teo tóp, lung lay, lại phải cách mạng, lại phải đổi mới, như thế có phải là luẩn quẩn không?
Tinh giảm lần này là tinh giảm cán bộ, những kẻ có chức sắc, có máu mặt, con ông cháu cha, đồng hương, đồng khói, đồng, màu, đồng lợi ích, đa số trong số họ không thể nói là thiếu phẩm chất, thiếu trình độ, xoàng cũng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư nhiều như “đất” bằng lý luận chính trị quấn quanh người… bằng khen, huân, huy chương để chật tủ, đeo rách áo.
Vậy ai ở, ai về, ai lên, ai xuống?
Thước đo nào khẳng định ai tài, ai đức hơn ai?
Thời đại “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn lưu manh” thành phương châm, lá bùa leo sâu, leo cao là một cản trở mang thuộc tính khách quan, hay thuộc tính lịch sử? Không trả lời được câu hỏi này lại đứt gánh giữa đường.
Và ông Vinh kết luận:
- Với thực trạng hiện nay, rồi cũng đánh bùn sang ao, họ chẳng dại lấy đá ghè chân mình.
Cách mạng đến cùng, ta đánh ta chẳng khác nào tự đập nồi cơm chung xuống đất.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04794 seconds with 9 queries