Có 4 mức kỷ luật của ĐCSVN với đảng viên vi phạm gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Tổng Bí thư Tô Lâm, người đứng đầu bộ Chính trị bây giờ mới chỉ dám kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với Nguyễn Xuân Phúc thì cũng coi như chỉ gãi nghẻ mà thôi.
Đảng viên vi phạm, xử lý như thế nào là chuyện của đảng, có thơm hay thối thì đảng phải tự chịu. Nhưng nên nhớ về mặt chính quyền, Nguyễn Xuân Phúc còn là một quan chức từng giữ vị trí cao nhất là thủ tướng điều hành chính phủ và chịu trách nhiệm là người đứng đầu trước những quyết sách ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người dân Việt Nam.
Vậy, ai phải chịu trách nhiệm với hàng ngàn cái ch.ết oan uổng của người dân vì những quyết sách cách ly tập trung trong đại dịch Covid-19 dưới thời Nguyễn Xuân Phúc. Ai phải chịu trách nhiệm trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, kit test Việt Á, bắt hàng triệu người dân phải xếp hàng “chọc mũi”. Nguyễn Xuân Phúc phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu, khi để hàng chục thuộc cấp lộng hành, để xảy ra sai phạm trong một thời gian dài. Nói như thế cũng không phải là các quan chức khác vô can, mà chỉ là chưa bị lộ mà thôi.
Chưa từng trong lịch sử, một nhiệm kỳ thủ tướng do Nguyễn Xuân Phúc cầm đầu, để 28 cấp dưới vi phạm với những cái tên sừng sỏ như: Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Trần Tuấn Anh, Đinh Tiến Dũng, Đào Ngọc Dung, Trịnh Đình Dũng, Trương Hoà Bình, Vương Đình Huệ… và hàng chục quan chức cấp cao khác.
Nếu không công khai minh bạch tội của Nguyễn Xuân Phúc, không bị đưa ra khởi tố và xét xử, nghĩa là sau khi y từ trần, nhân dân vẫn phải gánh 2 suất quốc tang, vì Phúc từng là Chủ tịch nước và Thủ tướng.
Tô Lâm có thể không dám truy đến cùng tội danh của Nguyễn Xuân Phúc, vì cũng là chừa một đường lui cho mình. Biết đâu đến một ngày, chính Tô Lâm cũng bị các đồng đảng khui ra tội. Đã là quan chức ĐCSVN, ai dám đứng ra nói ta đây không có tội, mà chỉ là phe của Tô Lâm đang mạnh hơn phe khác mà thôi.
Gia Minh
__________________
|