Con KàRi này, theo ý tao, nên ra tranh cử ở Cali cái coi sao, cũng có chắc gì mà chộp được ghế thống đốc trừ phi là "độc diễn". Giờ thì tạm quên mẹ cái ghế tổng thống Mỹ cái đã vì tao chắc cú là tụi lừa dù có đần độn thế nào đi nữa cũng sẽ đéo đưa con đượi thử 3 (sau Hillary và KàRi) làm nominee nữa đâu. Mà thiệt tình nghe, dù có thành công làm nominee của đảng lừa đi nữa, cũng lấy cái đéo gì mà đấu-võ-mồm (cứ wordsalading "bur" với "den" chả ra đâu vào đâu cả) với JD Vance chứ... Mẹ bố tiên sư, muốn thắng thì phải biết chọn mặt trận nào dễ nuốt chứ, vì có "đần" thì cũng "độn" vừa vừa phải phải thôi....
|