Theo báo cáo, khi nạn nhân đang ở siêu thị, cô nhận thấy một người đàn ông địa phương đang cố gắng quay lén dưới váy cô.
Đoạn clip lan truyền cho thấy nghi phạm cầm điện thoại và kéo váy cô gái lên để cố gắng quay phim.
Không hiểu mấy thằng bệnh hoạn này thấy được gì qua mấy cảnh quay lén như vậy? May ra thì được nhìn thấy 1 tí quần lót (đủ thứ mầu) thế thôi, có thấy gì hơn đâu? Cái chúng nó mong được nhìn thấy là cái hũ măm thối với 1 chùm lông thì không bao giờ có, vậy chúng nó hy vọng được gì? Muốn nhìn được lông lá mấy em gái, thì trên Internet thiếu gì trang nó cho nhìn free. Thôi thì đủ kiểu từ Mỹ trắng cho tới Mỹ đen, từ Ấn Độ cho tới vài em Á Châu, Ba Tầu. Từ không có 1 chút lông cho tới lông nhiều đến độ nó dậm rạp hơn 1 khu rừng bên Phi Châu. Vậy tại sao phải quay lén như vậy? Có thấy được gì đâu?
|