01-09-2025
|
#24
|
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Mar 2010
Posts: 2,764
Thanks: 728
Thanked 2,596 Times in 1,234 Posts
Mentioned: 10 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 499 Post(s)
Rep Power: 23
|
Quote:
Originally Posted by Gibbs
Phóng xe lên vỉa hè vào ăn bát phở, vừa dựng xe vào vạch trắng chỗ để xe máy, một cậu công an phường đi cùng một bác dân phòng vỗ vai:
- Bác vi phạm giao thông theo nghị định 168, yêu cầu bác trình giấy tờ và vào kia làm thủ tục xử phạt.
Đờ đẫn cả người, vừa tức vừa bực vì vô lý:
- Tôi váo quán phở, để xe đúng quy định, sai cái gì?
Cậu công an nhã nhặn:
- Bác để xe đúng nơi quy định, nhưng đi xe trên vỉa hè là sai, mong bác nghiêm túc chấp hành yêu cầu của người thực thi pháp luật.
- Tôi hiểu ra rồi, có nghĩa là phải dắt xe từ lòng đường lên vỉa hè?
- Đúng thế, bác rất hiểu pháp luật- Cậu công an nhìn một cách trìu mến với nụ cười thân thiện,
Nghĩ đến thằng nào nói “muốn không bị phạt đừng vi phạm giao thông” tống cho nó cục phân vào miệng, sống trên đời làm sao nắm tay cả ngày, sểnh ra là phạm luật như bỡn, phạt nặng thế này mất tháng lương - ăn bát phở 6 triệu nhịn luôn một tháng.
P/S: Các bạn nhớ nhé, đừng phóng xe từ lòng đường lên vỉa hè, phải xuống xe dắt bộ đến nơi để xe. Vô ý là đói cả tháng đấy.
|
Để khỏi bị lạm dụng và giúp dân chúng làm đúng theo luật, tôi nghĩ chính quyền phải ghi rõ luật lệ ra sao, để công an và tụi dân phòng không thể lạm dụng phạt oan người ta được. Chẳng hạn như phải nói rõ không được chạy ngược chiều, nhưng chạy lên vỉa hè để vào 1 tiệm nào đó thì không sao v...v... Tôi nghĩ sẽ có nhiều ta thán về vụ phạt loại này, vì vậy phải nói rõ chạy lên vỉa hè thế nào là sai, và thế nào là đúng để cho bọn Cảnh Sát chết đói không làm phiền dân được.
|
|
|