Nếu đứa nào sợ bị phạt "mất xe", đéo có tiền đóng phạt thì hay nhất là lái xe đúng luật lệ; còn không thì cứ nằm nhà gãi háng, hay đi xe buýt, đi bộ (chứ đi xe đạp cũng đéo được, vì bị phạt như thường). Tao chưa bao giờ bị phạt xe trong suốt đời cả. Tình trạng hỗn loạn về đường sá ở các thành phố lớn ở Việt Nam phải được điều chỉnh cho tốt hơn, tránh nhiều tai nạn giao thông chết người. Còn tao mà có quyền hành, sẽ ban luật "tử hình" luôn chứ đâu phải chỉ phạt vài chục triệu. Ngay cả tụi vẽ bậy bạ (graffiti) phá hoại làm dơ dáy phố phường, tao cũng sẽ cho bắn bỏ luôn. Nhớ vài chục năm trước, ở Singapore ra đường mà nhả chewing gum xuống đất là phạt luôn 1,000 USD; nên giờ này đường phố của nó mới sạch banh như thế. Bên Taipei cũng thế, nhả bã trầu hay nhổ nước trầu đỏ be bét tường nhà là phạt cho nghèo luôn đấy chứ. Phải biết học hỏi người ta. Mẹ kiếp.
|