Sếp ăn cơm thì đệ húp cháo, cháo càng có nhiều thịt bò băm thì đệ càng trung thành với sếp, chẳng kẻ nào dám phản vì không ai dám đục một con thuyền mà tất cả đều đang ngồi. Quy luật đã được xác định.
Mới đây, đại diện Cục CSGT khẳng định, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ban hành với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chứ không phải để tăng mức thu tiền phạt nộp ngân sách nhà nước.
Thì giữ lại hết 85% rồi, ngân sách nhà nước được có 15% thôi thì tất nhiên không phải vì tăng thu cho ngân sách nhà nước rồi. Thà không giải thích thì còn nghi ngờ, giải thích rồi thì là đúng. Tăng phạt để tăng ý thức LÀM VIỆC CỦA CÔNG AN, không phải để tăng thu ngân sách MÀ ĐỂ TĂNG THU CHO BỘ CÔNG AN. Hoặc tăng phạt không vì tăng thu ngân sách mà tăng thu vào tài khoản người thực thi pháp luật. Hiểu cách nào cũng đúng.
Con rồng đang vươn mình, nhưng vươn mình thế này thì hỏng hẳn!
Hạnh Nhân
__________________
|