Tổng thống Trump ân xá cho các nhà hoạt động ủng hộ quyền được sống bị chính quyền Biden bỏ tù vì biểu tình ôn hòa tại phòng khám phá thai
Cập nhật: Tổng thống Trump đã ân xá cho 23 người ủng hộ quyền được sống bị Chính quyền Biden bỏ tù vì đã biểu tình ôn hòa tại một phòng khám phá thai.
“Đây là một vinh dự lớn khi được ký kết,” Trump nói.
Gần hai chục nhà hoạt động ủng hộ quyền được sống đã bị buộc tội theo Đạo luật FACE vì cầu nguyện tại một phòng khám phá thai vào tháng 10 năm 2020.
Theo The Daily Wire , lệnh ân xá sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.
Trong một trong những hành vi lạm dụng nghiêm trọng hơn, năm ngoái, Bộ Tư pháp Biden đã kết án Paula Harlow về tội âm mưu liên bang chống lại quyền và các tội danh FACE vì đã phản đối một cách ôn hòa một phòng khám phá thai ở DC vào năm 2020.
Thẩm phán liên bang Colleen Kollar-Kotelly, người được Clinton bổ nhiệm, đã tuyên án Harlow 24 tháng tù.
Bà là bị cáo thứ mười bị Chính quyền Biden tuyên án liên quan đến cuộc biểu tình phá thai ôn hòa.
Paulette Harlow, 75 tuổi, đã tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa tại một phòng khám phá thai vào năm 2020 và không làm hại bất kỳ ai.
Dưới đây là video ghi lại cảnh Paulette Harlow cầu nguyện và biểu tình ôn hòa tại một phòng khám phá thai:
Theo Catholic News Agency , Harlow có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Chồng cô lo sợ cô có thể chết trong tù.
“Paula Paulette Harlow, 75 tuổi, ở Kingston, Massachusetts, đã bị Tòa án Quận Hoa Kỳ tuyên án 24 tháng tù giam hôm nay vì vai trò của bà trong âm mưu tạo ra một cuộc phong tỏa tại một phòng khám chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Washington, DC nhằm ngăn chặn phòng khám này cung cấp và ngăn chặn bệnh nhân nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”, Bộ Tư pháp cho biết trong một thông cáo báo chí đầu tháng này.
Thẩm phán Kotelly chế giễu đức tin Cơ đốc của Paula Harlow khi bà tuyên án tù cho bà trong khi chồng bà cầu xin lòng thương xót, bày tỏ nỗi sợ vợ mình sẽ phải chết trong tù một mình.
Vị thẩm phán chế giễu người phụ nữ lớn tuổi và chế giễu đức tin Cơ đốc của bà, bảo bà phải tôn trọng “giáo lý” của tôn giáo mình và không được chết trong tù.