Nói đến chữ "Ngu" thì thật khó mà làm sao để giải nghĩa. Muốn lấy một ví dụ về chữ NGU để làm hài lòng mọi người lại càng không dễ chút nào. Đại đa số thì đều nhìn vào túi tiền của mình để định nghĩa, nhưng chưa từng nghĩ rằng cái giá mà đời sau phải trả.
Một bà cụ nằm nhà mỗi tháng được chính phủ đài thọ cho mọi thứ và cho dù trong thời đại nào ở Mỹ thì vẫn là như thế. Xin hỏi có ai phàn nàn hay phản đối hay không? Mình chưa từng nghe qua chuyện này, cho dù họ là DC hay CH. Nếu có chăng là những lời đàm tiếu. Cho nên chuyện này coi như là chuyện con nít mang ra để có đề tài.
Một thanh thiếu niên chỉ biết ăn chơi lêu lổng và ăn bám vào gia đình, cho dù thời đại nào thì cũng được tặng cho danh hiệu là tên phá của. Vậy có gì khác biệt giữ DC và CH?
Và bây giờ thì mới nói đến sự khác biệt giữa DC và CH, theo kiểu đảng phái.
Đảng DC trong vài thập niên gần đây đã tạo ra điều gì có lợi và hại cho nước Mỹ? Có cần phải liệt kê ra hay không, khi những số tiền thuế của người dân làm công vất vả đã được sử dụng như thế nào? Nếu có ai đó bảo rằng tôi ủng hộ đảng DC là vì tôi không cần đi làm mà vẫn được hưởng, bây giờ đảng CH đã cắt bỏ hết quyền lợi của tôi. Những người này thì cầm thú cũng không bằng, nếu họ nghĩ như vậy. Không công mà thọ lộc, có thấy nhục hay không? Như vậy thì cắt bỏ tứ chi chỉ chừa lại cái miệng để nhai và để nói nhảm là đủ rồi.
Và đảng CH đã làm gì cho đất nước này, có cần kể ra hay không? Những gì mọi người đang thấy trong hơn tháng nay thì đều đã hiểu, trừ ra những kẻ không có đầu óc của người và là hình thù của một loài côn trùng nào đó. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, chắc những tên này không đủ khả năng để hiểu đâu.