Chắc chắn não ngắn nghe thế này thì hết hy vọng được nhập ngũ như thời chú Joe rồi.
MỘT NGƯỜI CUỒNG TRUMP
Ông này phải gọi là "ngông" cuồng Trump khi tuyên bố sẽ "mã hóa" bài phát biểu tổng thống, biến nó thành Luật và do đó hình thành "Di sản Trump".
Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng hòa August Pfluger là một trung tá Không quân và là cựu phi công chiến đấu đã phục vụ trong quân ngũ trong 20 năm, bao gồm cả thời gian triển khai tới Iraq cho biết:
“Nhiều năm tham gia các nhiệm vụ chiến đấu đã dạy cho tôi một sự thật cơ bản: Sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ chỉ mạnh mẽ khi tổng tư lệnh sẵn sàng sử dụng sức mạnh đó.
Quyết tâm kiên định của Tổng thống Trump trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng ta đang khôi phục lại sự tôn trọng đối với sức mạnh của Hoa Kỳ. Học thuyết hòa bình thông qua sức mạnh của ông không chỉ là lời nói suông. Nó đang ngăn chặn các đối thủ của chúng ta và khôi phục sự ổn định trên toàn thế giới. Với việc Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth, Hoa Kỳ đang xây dựng lại quân đội và khôi phục lại tinh thần chiến binh của chúng ta, và với điều này, chúng ta đang tái lập sự răn đe của Hoa Kỳ trên trường thế giới.”
Pfluger cho biết chính quyền Biden "xem xét quân đội của chúng ta qua lăng kính thử nghiệm xã hội" nhưng chính quyền mới hiểu rằng Bộ Quốc phòng có "một nhiệm vụ chính, là tạo ra lực lượng chiến đấu nguy hiểm nhất trên trái đất".
Pfluger có ba cô con gái nhỏ, ông nói : “Ông ấy (Trump) đã bảo vệ tương lai của các con gái tôi và tương lai của mọi cô gái trẻ có ước mơ thể thao”.
Chắc chắn não ngắn nghe thế này thì hết hy vọng được nhập ngũ như thời chú Joe rồi. Cho họ làm gì bây giờ ?
Một tài khoản có nickname “Người chăn cá” đề nghị :
Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là KHÔNG BAO GIỜ cho phép họ phụ trách bất cứ thứ gì ngoài chìa khóa nhà vệ sinh di động!
(Ngô Nhật Đăng )
|