Ngày 6/3, một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người dân tại Chí Linh - Hải Dương xây bờ tường bằng gạch chặn 2/3 con đường đi qua trước nhà để phản đối chính quyền về việc đã thu hồi đất 6 năm nay (từ năm 2019) để làm đường, nhưng gia đình vẫn chưa nhận được một đồng nào tiền đền bù.
Đây chỉ là một trong hàng ngàn trường hợp đang xảy ra trên đất nước mỗi ngày. Chỉ khác nhau là có người "tức nước vỡ bờ", dám hành động để phản đối chính quyền, còn đa số người dân vẫn đang thấp cổ bé họng, nín nhịn trước bọn lãnh đạo và quan chức địa phương. Như trường hợp này, đường đã được sử dụng từ lâu chứng tỏ nghiệm thu tất toán công trình cũng lâu lắm rồi, vậy mà vẫn chưa thanh toán đền bù cho người dân thì tiền chỉ có thể chảy vào túi quan, xây biệt phủ và mua xe sang, cho con cái du học mà thôi. Bây giờ có lên trụ sở đòi tiền, thì lại cảnh ông nọ đùn đẩy cho ông kia xong cũng chịu, cuối cùng chẳng ai giải quyết cho và chỉ có thiệt hại về người dân. Vậy là vừa mất đất, mất tiền, rồi còn mang thêm ấm ức vào người, phản đối thì dễ bị xuống gán cho cái tội rồi bắt nhốt nữa cũng nên. Đó là quy trình biến dân oan thành người có tội mà xưa nay chính quyền vẫn hay dùng.
Linh Linh