
Một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, và ông ta hỏi vợ mình:
- “Em à, sớm thôi anh sẽ ra đi mãi mãi, và có điều gì đó anh cần phải biết. Trong suốt 50 năm kết hôn, em đã từng không chung thủy với anh bao giờ chưa?"
Người vợ trả lời:
- "Giờ phút này em cũng không muốn giấu nữa. Vâng, em đã từng không chung thủy với anh ba lần trong suốt 50 năm này, nhưng luôn có lý do chính đáng."
Người chồng rõ ràng bị tổn thương bởi lời thú nhận của vợ mình, nhưng vẫn nói:
- "Anh chưa bao giờ nghi ngờ. Em có thể cho anh biết ý em 'lý do chính đáng' là gì không?"
Người vợ nói, "Lần đầu tiên là ngay sau khi chúng ta kết hôn, và chúng ta sắp mất ngôi nhà nhỏ vì không thể trả được tiền thế chấp. Anh còn nhớ buổi tối hôm đó em đã đến gặp người chủ ngân hàng, và ngày hôm sau anh ấy thông báo rằng khoản vay sẽ được gia hạn."
Người chồng nhớ lại chuyến viếng thăm người chủ ngân hàng và nói:
- "Anh có thể tha thứ cho em vì điều đó. Em đã cứu ngôi nhà của chúng ta, nhưng còn lần thứ hai thì sao?"
Người vợ hỏi:
- "Và anh có nhớ khi anh bị ốm nặng, nhưng chúng ta không có tiền để trả cho ca phẫu thuật tim mà anh cần không? Khi đó, em đã đến gặp bác sĩ của anh một đêm và, nếu anh nhớ, ông ấy đã thực hiện ca phẫu thuật miễn phí."
- "Anh nhớ," người chồng nói. "Và em đã làm điều đó để cứu anh, vì vậy tất nhiên anh có thể tha thứ cho em vì điều đó. Bây giờ em hãy nói về lần thứ ba đi."
- "Được rồi," người vợ nói. "Anh có nhớ khi anh tranh cử chủ tịch câu lạc bộ golf của mình, và anh cần thêm 73 phiếu bầu không?"
VietBF@sưu tập