CHỦ TỊCH TP HCM "CHÀO SÂN" BẰNG CÁCH XU NỊNH LỰC LƯỢNG CÔNG AN
Ông Nguyễn Văn Được, tân chủ tịch UBND TPHCM đã trao thư khen, thưởng nóng cho 11 tập thể và 15 cá nhân của lực lượng công an TP HCM với các thành tích gần đây. Trong buổi khen thưởng, ông Được còn chia sẻ rằng các thành tích phá án của công an TP đã "nâng cao vị trí vai trò của ngành Công an nhân dân trong mắt của bạn bè quốc tế, tạo niềm tin của người dân với lực lượng công an".
Đây có thể được xem là một động thái rất khôn khéo của tân chủ tịch TP khi mới nhận chức chưa lâu. Việc "chào sân" bằng cách xu nịnh trực tiếp lực lượng công an cho thấy được uy quyền của lực lượng này đang ở một tâm thế rất khác, khiến ai cũng phải dè chừng. Bởi xét cho cùng, công an chỉ đang làm đúng các công việc được nhà nước giao phó, ăn lương từ tiền thuế nhân dân, vậy chẳng có gì phải khen và thưởng cho một công việc bắt buộc phải hoàn thành cả. Vậy tại sao ông Được không khen thưởng các bộ, ngành khác khi họ hoàn thành nhiệm vụ phải làm?
Chính trong lời nói của ông Được đã cho thấy sự không thật và chỉ cho thấy là những câu khen đầy sáo rỗng, máy móc. Thử hỏi bạn bè quốc tế nào nể phục, kính trọng một lực lượng chuyên đàn áp người dân, đánh đập tù nhân đến t.ử vong? Còn người dân thì khỏi phải nói, chưa bao giờ người dân thấy sợ và ghét công an như hiện nay chứ đừng nói là tạo được niềm tin.
Vậy để thấy làm buổi lễ xu nịnh thì nghe vui tai đám công an, nhưng dân lại thêm ghét mấy phần đám ăn tàn phá hoại tự vuốt ve lẫn nhau.
Linh Linh
__________________
|