Thẩm phán Obama từ chối TRO ngăn chặn DOGE tiếp quản Viện Hòa bình sau cuộc đối đầu – Nhưng tuyên bố bà “bị xúc phạm” bởi cách đối xử với Tổng thống bị sa thải sau khi ông cố thủ trong văn phòng
Vào thứ Tư, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ lệnh cấm tạm thời (TRO) nhằm ngăn chặn DOGE tiếp quản Viện Hòa bình (USIP) sau cuộc đối đầu với cơ quan thực thi pháp luật.
Thẩm phán Beryl Howell, người được Obama bổ nhiệm, đã bác bỏ lệnh TRO nhưng bà chỉ trích cách DOGE đối xử với Chủ tịch USIP và các quan chức khác bị áp giải ra khỏi tòa nhà ở DC vào đầu tuần này.
Như đã đưa tin trước đây :
Vào thứ Hai, vị chủ tịch bị sa thải, George Moose, đã từ chối rời khỏi tòa nhà Viện Hòa bình ở Washington DC, gây ra sự căng thẳng với lực lượng thực thi pháp luật.
Viện Hòa bình được thành lập vào năm 1984 dưới thời Chính quyền Reagan. George Moose là một người theo Clinton cũ, người đã từ chối rời đi sau khi Trump ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng trước, cắt giảm USIP xuống mức "tối thiểu theo luật định".
DOGE đã cố gắng trục xuất George Moose và các viên chức khác của USIP vào thứ Hai nhưng các công nhân của Musk đã buộc phải gọi cho cơ quan thực thi pháp luật trong bối cảnh căng thẳng.
Cảnh sát đã can thiệp sau khi Quyền Chủ tịch USIP Kenneth Jackson bị từ chối nhập cảnh.
“Các thành viên MPD đã đến tòa nhà USIP và liên lạc với một cá nhân cho phép các thành viên MPD vào bên trong tòa nhà,” cảnh sát Metro cho biết . “Khi đã vào bên trong tòa nhà, quyền Chủ tịch USIP đã yêu cầu tất cả những cá nhân không được phép vào bên trong tòa nhà rời đi.”
George Moose đã được MPD hộ tống ra khỏi tòa nhà mà không có sự cố nào. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Viện Hòa bình Hoa Kỳ đã kiện để ngăn chặn việc DOGE tiếp quản.
Thẩm phán Beryl Howell hôm thứ Tư đã bác bỏ lệnh TRO khẩn cấp nhưng bà đã chỉ trích DOGE vì cách đối xử của họ với chủ tịch USIP George Moose - người đã cố thủ trong tòa nhà sau khi bị sa thải.
“Ông có cảm thấy bị xúc phạm một chút nào về cách thức thực hiện vụ việc này không, ông Hudak? Tôi phải nói rằng, tôi cảm thấy bị xúc phạm thay mặt cho những công dân Hoa Kỳ đã làm rất nhiều, như tôi vừa nói, với chính ông Moose, rất nhiều dịch vụ cho đất nước này để bị đối xử một cách tệ hại như vậy, chứ đừng nói đến các giám đốc trong hội đồng quản trị,” Thẩm phán Howell nói với Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Brian Hudak.
Viên chức Bộ Tư pháp trả lời Howell theo lẽ thường: “Nếu tôi bị sa thải và quyết định cố thủ trong văn phòng luật sư Hoa Kỳ… Tôi cho rằng một số đồng nghiệp của tôi sẽ nói, 'Brian, anh đang làm gì vậy? Đây là thư sa thải của anh, anh cần phải rời đi.' Tôi cho rằng mọi chuyện sẽ leo thang từ đó… Tôi cho rằng cảnh sát sẽ được gọi đến.”
Howell không cảm thấy bị xúc phạm bởi viên chức USIP bướng bỉnh từ chối rời đi sau khi bị sa thải khỏi công việc. Cô ấy cảm thấy bị xúc phạm khi DOGE sử dụng luật pháp và các biện pháp khuyến khích mạnh mẽ nhưng hợp pháp khác để loại bỏ George Moose.