Vâng, cấm thì cứ cấm nhưng họ vẫn mua được thiết bị điện tử qua bên thứ 3 tuy với giá khá cao, nhờ vậy mà bọn Tàu cộng mới dám hùng hổ xưng danh với thiên hạ bấy lâu nay.
Thử hỏi, chế tạo ra hàng hóa mà do lệnh cấm phải cất mãi trong kho, thì đám tài phiệt chĩ biết khai phá sản mà thôi. Ngược lại, trong mấy năm nay, chỉ cần nhìn vào chỉ số chứng khoán đã cho thấy họ hốt bạc quá nhiều, cổ phiếu tăng giá đến chóng mặt.
Tuy nhiên, nay đã bị tụt xuống do Hoàng thượng mới lên ngôi mà bọn họ "chẳng hề biết điều, đến dập đầu xin tạ tội, xin được khắc phục (như ở VN)". Do vậy, chỉ số Down Jones tụt xuống cả 2,3 ngàn điểm còn mấy "anh chàng kỹ thuật" kia, cũng thi đua bị rớt thê thảm!! Chỉ có ai dám đầu cơ chịu bỏ tiền mua vàng bấy lâu thì nay cứ ngồi mà rung đùi hưởng phước lớn vậy!!!
Cho nên danh sách có "đen" hay "đỏ" gì cũng thế thôi!! "Tiền ông bỏ túi, sống chết mặc bây"!! kakaka
|