Một người nương nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật như AI để tiến thân, có giàu nứt vách thì cũng không có gì phải đáng nói cả. Tuy nhiên nếu có tài mà không có đức, lại khoác lác, ngông cuồng, phát ngôn bừa bãi, a dua chạy theo xu nịnh kẻ xấu bất chấp thủ đoạn, giở trò thay trắng đổi đen, bóp méo sự thật, phóng đại con số để toa rập thực hiện ý đồ đen tối của bọn siêu quyền lực đứng phía sau chống lưng thì rõ ràng đây là một kẻ tồi bại đáng bị lên án. Biết đâu sau này khó mà tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật về những việc làm sai trái và bất chấp đạo lý luân thường đã gây ra hàng triệu người bị mất việc, đảo lộn cuộc sống yên ổn của thiên hạ khắp nơi. Hãy đợi đấy, 4 năm sẽ đi qua rất nhanh, nhưng hãy liệu hồn, "sông có khúc người có lúc", không cần phải kiêu căng phách lối chi cho nhiều, vì "ác giả ác báo", liệu rằng có tránh khỏi luật nhân quả hay không???
Có khả năng đây chỉ là động tác giả của kẻ ngông cuồng này nhằm đánh lạc hướng và xoa dịu sự chống đối vụ lạm quyền và những hành vi bất chấp luật pháp hiện hành khi muốn qua mặt cả Quốc Hội Hoa Kỳ để thực hiện ý đồ của ông Trump!!
|