Vladimir Putin là một “thiên tài”, Donald Trump cười tươi nói trước thềm cuộc xâm lược Ukraine của Nga, và ông đã tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông “hiểu sâu biết rộng” đang cố gắng tưởng tượng Nga đang thắng NATO chứ không phải Ukraine...
Vậy đồng chí thiên tài này đã đạt được thành tựu gì sau hơn ba năm xâm lược tàn bạo Ukraine?
Thực tế Nga đã và đang bị quân và dân Ukraine nện cho thừa sống, thiếu chết trên tất cả mặt trận. Nhiều kẻ được dắt qua quảng trường Đỏ ở Matxcova vênh váo cho mình là những trí thức tinh hoa và làm mưa làm gió, khệnh khạng bỗng trở thành những con bò mua vui cho thiên hạ.
Nện cho câu chuyện bom nguyên tử, lằn ranh đỏ tắt ngấm khi Ukraine xua quân sang xâm lược luôn cả Kursk, Belgorod của Nga...đến nổi phải hạ mình cầu viện Triều Tiên và lừa Trump mới gỡ lại được chút sĩ diện với bàn dân thiên hạ.
Khi nói về cấm vận của phương Tây như những anh nhà giàu hợm hĩnh, nước Nga chỉ cần đóng van dầu, khí là châu Âu chết rét...giờ thì chả ai chết, Nga còn bị Ukraine nện cho tan tành nhà máy dầu, phải lừa Trump đưa vào điều khoản ngừng bắn các cơ sở năng lượng mới tạm thở được ít ngày.
Đắm mình trong ngai vàng ở điện Kremlin, để chứng minh là người kế tục sự nghiệp vĩ đại của các bậc tiền bối Sa Hoàng và Stalin...nhưng mót ra quần khi bị toà án quốc tế truy nã về tội ác chiến tranh.
Putin đạt được tất cả những điều này chỉ trong hơn ba năm. Vâng, quả là thiên tài, thiên tài tuyệt đỉnh!
----------
Linh Lê.
__________________
|