Ngày 2-4, ông Tạ Hồng Lựu - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa - vừa ký công văn gửi UBND huyện Quan Hóa, để chỉ đạo phòng chức năng xử lý vụ việc hiệu trưởng nói giáo viên là 'gái bao'. Theo đó, bà Lê Thị Huệ - hiệu trưởng Trường mầm non Trung Sơn đã xúc phạm một giáo viên, nói là "gái bao" khi giáo viên đi ăn cơm, tiếp khách với UBND xã mời mà bà Huệ không được biết.
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà Tô Lâm vẫn thường nhắc tới là đây chứ đâu. Giáo dục ngày càng lụi bại, biến chất và vô đạo đức cũng bởi vì toàn bộ máy chính trị tha hoá, tranh giành đấu đá khiến không một tên lãnh đạo nào đoái hoài đến giá trị cốt lỗi của nền giáo dục nước nhà nữa. Thế nên "thượng bất chính - hạ tắc loạn" là điều khó tránh khỏi. Trong những năm qua, ngành giáo dục không có nổi một dấu ấn nào tích cực ngoài việc tham nhũng, hối lộ từ nhà xuất bản, bộ giáo dục, xuống từng trường ở khắp các địa phương. Và ngày hôm nay, đọc được những lời lẽ thô tục này phát ra từ một vị hiệu trưởng, thì mới thấy được ngành mũi nhọn để giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng văn hoá đất nước... đã không còn hi vọng gì nữa. Những điều này có phải là điều mà dàn lãnh đạo cấp cao phía trên đang mong muốn, để dễ bề cai trị người dân không?
Linh Linh
__________________
|