Anh chuẩn bị thông qua luật bịt miệng dân, hạn chế quyền tự do ngôn luận, nhưng đã hoãn lại vì tổng thống Trump ra đòn thương chiến và nếu chính phủ thông qua luật này thì Anh hết cửa thương lượng. Theo đó Thủ tướng Keir Starmer hoãn lệnh cấm nội dung “hợp pháp nhưng có hại” trên mạng xã hội để tránh làm gián đoạn các cuộc đàm phán về thuế quan.
Thế giới này đua nhau chửi tt Trump, bọn cánh tả ra sức chống phá các nghị trình của Trump, chúng thậm chí còn gọi ông là độc tài, phát xít, nhưng chúng lại phải dựa vào ông ấy để bảo vệ những nhân quyền căn bản nhất, trong đó có quyền tự do ngôn luận. Ngược ngạo quá phải không?