Nói đến chuyện "giấu đầu lòi đuôi" này làm cho tôi sực nhớ đến câu chuyện của một anh bạn, muốn xin tiền nghỉ hưu sớm (đúng 62 tuổi), nhưng vẩn tiếp tục đi làm để nhận cả 2 đầu lương. Đã vậy, anh ta còn mon men nghe theo lời bạn hửu "cà chớn" đến Sở An sinh Xã hội, nộp đơn xin được hưởng thêm tiền già (SSI). Nhưng bị từ chối đôi ba lần vì nhân viên ở đây không có rãnh để phân bua giải thích này nọ. Tức quá, anh mới xin được gặp nhân viên ở đây nói tiếng Việt để hỏi cho ra chuyện mới thôi.
Ông này bèn giải thích thật rõ ràng (có lẽ vì là người Việt với nhau) như sau:
1) Anh đang nhận tiền hưu non khi đúng 62 tuổi.
2) Anh vẫn tiếp tục đi làm để lãnh lương, nhưng Sở An sinh Không trừ vô tiền lương này do mức lương không cao hơn mức quy định.
3) Nhưng quan trọng hơn, anh có quỹ 401 K với số tiền 33 ngàn USD bỏ trong trương mục tiết kiệm. Thế thì đâu có nghèo đâu mà dám nộp đơn xin hưởng thêm tiền già (SSI). Chưa kể nếu có vợ thì còn phải tính mức thu nhập của vợ nữa.
Bị méo mặt, anh chạy lại nhà tôi, phân bua nói rằng, làm sao mà chính phủ biết được anh ta có số tiền 33 ngàn USD đang cất trong trương mục tiết kiệm ngân hàng?? Thì tôi mới trả lời rằng, trước kia thì họ chưa sử dụng internet để kết nối thông tin cá nhân của minh, nay thì chỉ cần họ bấm ra ngày thàng năm sinh là chính phủ nắm biết ra mọi thứ về lý lịch cá nhân, không thể che giấu được cho dù không có khai báo hay muốn che giấu!! Đơn giản chỉ có thế thôi, có giấu có che kiểu nào cũng bị lòi ra ngay!!
|