TRẦN THANH MẪN DỌN DẸP “NGHỊ GẬT: KHÔNG ĐỌC GIẤY, CẤM NGỦ GẬT
Sáng 23/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để cho ý kiến về Nội quy kỳ họp Quốc hội. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý:
“Cần tránh tình trạng bài viết sẵn rồi đọc tại hội trường.”
Chưa hết, ông Mẫn còn yêu cầu quy định rõ các hành vi không được phép, bao gồm: Ngủ gật trong hội trường, sử dụng điện thoại gây ồn ào, không tuân thủ trật tự phiên họp.
Quả thật, đây là một “đề bài” quá khó đối với dàn cán bộ “nghị gật” của đảng. Từ cấp nhỏ đến cấp to, có ai không cầm giấy đọc như cái máy? Bởi vì… nói theo chỉ đạo, phát biểu theo định hướng đã được vạch sẵn từ trước. Mở miệng không cầm giấy, nhỡ nói sai ý trên thì mất ghế như chơi.
Mặt khác, bao nhiêu phiên họp Quốc hội được phát sóng trực tiếp đã cho dân chứng kiến tận mắt cảnh tượng nháo nhào, máy móc của bộ máy này. Ấn tượng nhất là những cảnh:
Ngủ gật ngay giữa hội trường
Rồi đến lúc biểu quyết, thì... đưa tay như robot, chẳng cần biết nội dung là gì.
Khó mà trách họ, bởi phần lớn các phiên họp đều mang tính hình thức, diễn đúng kịch bản. Nội dung thì nhàm chán, còn kết quả thì ai cũng biết trước. Vậy thì… không buồn ngủ mới là lạ!
Ông Mẫn lần này cũng “thật quá đáng”! Không biết ông có đang đá đểu dàn lãnh đạo cấp cao hay không, vì đọc bài soạn sẵn, ngủ gật, gật đầu theo lệnh vốn đã là đặc sản của hệ thống lãnh đạo rồi.
Nếu bỏ hết mấy thứ đó, thì… còn gì là “phong cách lãnh đạo đặc trưng” nữa!
Linh Linh
__________________
|