Báo chí trong nước đưa tin, Dự thảo sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa lĩnh vực vi phạm giao thông đường bộ từ 75 triệu đồng lên 150 triệu đồng.
Sau khi thành công trong việc tăng mức phạt kinh hoàng vào đầu năm 2025 với nghị định 168, chính quyền Việt Nam giờ đã không còn "ngán" sự phản đối của người dân nữa. Đối với chúng, dân giờ giống như những con vịt ở trong chuồng, thích vặt lông lúc nào thì vặt, ai phản đối hay có ý kiến gì thì nhét cho cái biên bản hoặc bỏ tù vì chống đối chính quyền là xong.
Thay vì chăm chú nâng cấp cơ sở hạ tầng của hệ thống giao thông cho kịp với sự phát triển của phương tiện giao thông, thì chúng chỉ biết có phạt và phạt. Đèn hỏng khiến dân đi lỗi cũng phạt, đường chật khiến dân chen lấn lên vỉa hè cũng phạt, biến báo mập mờ khiến dân vi phạm cũng phạt.. miễn sao tận thu cho hết tiền trong túi của dân, còn sâu xa để giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông cho người dân chúng cũng chẳng thèm quan tâm nốt.
Thu nhập người dân mỗi ngày được bao nhiêu mà chúng ăn cướp kiểu này thì không biết lấy gì mà sống nữa. Khổ quá rồi dân Việt ơi.
Linh Linh
__________________
|