Ngay sau khi Đặng Hoàng Giang - Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khoe trên facebook cá nhân hình ảnh lá cờ Việt Nam tung bay trên màn hình quảng cáo của sàn NASDAQ New York, cả bộ máy chính trị cùng đám cuồng đảng "sướng" phát điên lên vì hừng hực khí thế ngạo nghễ trên đất Mỹ. Kèm theo đó, ban tuyên giáo cùng các fanpage khác như VTV, Tuổi Trẻ, Thông tin Chính phủ... cũng rạo rực khoe lên hết để chứng tỏ độ "sướng" của mình.
Ấy thế mà đời không như là mơ, sau khi được kiểm chứng thì mới biết hình ảnh trên chỉ là sản phẩm của photoshop, chẳng có một lá cờ Việt Nam nào được chiếu tại quảng trường New Yorrk cả, mặc dù cái này chỉ cần trả tiền quảng cáo thì sẽ được lên hình. Thế là cả bộ máy chưng hửng vì bị hố, báo chí thì lần lượt gỡ tin, các fanpage thì gỡ bài, đám bưng bô thì ngậm miệng vì nhục.
Một vụ việc nhỏ thôi, nhưng đủ để thấy được độ khát khao được ngạo nghễ của đám cán bộ ưa thành tích là như thế nào. Đói nghèo quen thân, cái gì cũng xấu xa nhất thì đều top đầu thế giới, từ ô nhiễm, bệnh tật, chính trị nháo nhào, thu nhập lẹt đẹt.... Nên dù có là một hình ảnh giả dối, cũng phải tự làm cho nhau sướng lên để quên đi thực trạng của đất nước.
Bộ công an luôn truy lùng xử lý gắt gao các cá nhân đưa tin "không đúng sự thật" gây hoang mang dư luận. Không biết đối với tên Giang và đám cuồng đảng thiếu kiến thức này thì có dám xử lý không? Hay lại nhục quá cũng chẳng dám lôi lên lại thêm nhục cho nhau nữa đây?
Linh Linh