DÂN CÒN CẢNH ĐÓNG ĐỦ TIỀN MỚI ĐƯỢC CẤP CỨU THÌ LỜI HỨA MIỄN VIỆN PHÍ CỦA TÔ TỔNG CHỈ LÀ GIẤC MƠ
Những ngày vừa qua, người dân rất bức xúc về việc một bé trai bị tai nạn được đưa vào cấp cứu, nhưng nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Nam Định yêu cầu đóng đủ tạm ứng viện phí là 2 triệu đồng mới giải quyết. Lãnh đạo viện đã giải thích tất cả chỉ là "hiểu lầm".
Định phủi mọi trách nhiệm nhưng có clip người dân quay lại nên phía lãnh đạo bệnh viện sau đó đã nhận trách nhiệm và đình chỉ công tác một số nhân viên y tế liên quan để xác minh làm rõ. Việc từ chối cấp cứu khi không đóng đủ tiền cọc là chủ trương của bệnh viện, nhưng nhân viên y tế phải đứng ra làm vật tế thần.
Không chỉ riêng Bệnh viện Đa khoa Nam định mà rất nhiều bệnh viện khác, kể cả công hay tư đều bắt người người đóng tiền cọc trước khi khám chữa bệnh. Điều này đi ngược lại với y đức của những người thầy thuốc.
Chỉ mới cách đây 1 tháng, Tô Lâm còn cho dân ăn bánh vẽ khi hứa hẹn “tiến tới miễn viện phí cho tất cả người dân”. Giờ dân không có tiền còn không được chữa bệnh thì biết bao giờ dân mới được miễn viện phí. Xem ra những gì Tô Tổng hứa chỉ có trong giấc mơ, hoặc chỉ có trên tivi.
Cô Ba
__________________
|