VUA NGHỀ Ở VIỆT NAM LÀ CÔNG AN!
35 tỷ Đô Hữu Ca đi chơi 2 năm, Nguyễn Minh Kiên 23 tỷ đánh đu tầm hơn năm là ra…
Ngày 6/5/2025, Nguyễn Minh Kiên - 42 tuổi, cựu Thiếu tá, cựu Trưởng phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương bị truy tố về hai tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với cáo buộc chiếm đoạt của một nữ doanh nhân 23 tỷ đồng diễn ra từ năm 2020.
Đáng chú ý, cán bộ Kiên được bổ nhiệm làm trưởng Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương từ tháng 5/2020. Vậy là tháng 5 bổ nhiệm, tháng 7 anh đã nôn nóng thu hồi vốn rồi. Ai chứ mấy anh An ninh kinh tế thì doanh nghiệp nào dính vào là các anh vắt cho ra bã. Mới cán bộ cấp Trưởng phòng mà đã xơi cỡ đó. Lên tới Sở, Tỉnh, Trung ương thì biết ăn cỡ nào. Bảo sao các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng được tung hoành và tràn lan khắp thị trường suốt bao nhiêu năm qua.
Ngành công an quá nhiều quyền lực và béo bở, hiện nay công an phường xã giờ cũng giàu nứt đố đổ vách rồi. Họ được hưởng lương cao ngất, còn được giao chỉ tiêu phạt, ngày đêm thi nhau ra đường tìm mọi cách cướp tiền, hút m.áu dân. Ghế Trưởng công an xã giờ mua giá cao hơn cả Chủ tịch xã. Nói vua nghề ở Việt Nam là công an quả không sai!
Hạnh Nhân
__________________
|