Qua điện thoại, Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn xác nhận rằng từ ngày 1/3/2025, khi Công an huyện Trà Ôn giải thể, ông đã nghỉ hưu về quê. Ông nói: “Liên quan vụ tai nạn giao thông, tôi đã có báo cáo gửi Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và Bộ Công an. Thực tế thế nào tôi ghi báo cáo thế ấy.”
Văn chính là người đã ký 2 thông báo đình chỉ vụ án tai nạn giao thông khiến cháu N.N.B.T tử vong. Thông báo ngày 26/12/2024 nói không khởi tố vì “người gây nguy hiểm cho xã hội đã chết.” Đến thông báo ngày 23/1/2025 thì đổi giọng: “không có sự việc phạm tội.”
“Thực tế thế nào tôi ghi thế ấy” — nghĩa là đến giờ phút này, ông Văn vẫn mặc nhiên coi cháu B.T là “người gây nguy hiểm cho xã hội”? Vẫn khẳng định vụ án không có tội phạm? Nói ra được câu này, có phải vì ông đã “hạ cánh an toàn” nên chẳng thèm quan tâm dư luận phẫn nộ ra sao?
Bây giờ hãy chờ xem bộ máy công an xử lý vụ này thế nào cho “kịp thời” và “hợp lòng dân.” Bởi hiện tại đã thấy lộ rõ dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, làm sai lệch hồ sơ, bao che trách nhiệm. Nếu chỉ xử qua loa rồi đặc xá như Đỗ Hữu Ca, thì dân đã quá quen với cái “kịch bản công lý” ấy rồi, khỏi cần diễn thêm để khỏi bôi nhọ thêm danh tiếng vốn đã quá nhục nhã.
Linh Linh
__________________
|