Chính quyền tỉnh Đắk Lắk ngày 6/5/2025 vừa quyết định chi gần 8,5 tỷ đồng tiền ngân sách cho 6 quan chức là cán bộ, nguyên lãnh đạo một số sở thuộc tỉnh này trong cái gọi là sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị định 178.
Trong đó, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ nhận mức hỗ trợ cao nhất 2,23 tỷ đồng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông hơn 2,1 tỉ đồng, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ gần 1,3 tỷ đồng, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ gần 1,3 tỷ đồng, Phó giám đốc Sở Nội vụ nhận hơn 2 tỷ đồng…
Mới gần đây, một quan chức tỉnh Quảng Ngãi nhận gần 2,8 tỷ đồng, còn có một quan chức khác nhận cao nhất lên tới 5,8 tỷ đồng tiền về hưu non, tinh giản biên chế.
Chẳng biết chính quyền tính toán kiểu gì, mà một quan chức chỉ còn mấy năm nữa về hưu thôi mà tìm cách “hạ cánh an toàn” toàn tiền tỷ rơi vào đầu thế này. Đó là số tiền mơ ước, mà một người dân bình thường làm cả đời cũng chẳng có được, trong khi quan chức lúc đương thời đã vơ vét đầy túi.
Sự trơ tráo của chế độ đã đến mức “quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa”. Trong khi đó, nhìn sang hoàn cảnh của những người công nhân, giai cấp lực lượng tiên phong của CNXH mà coi, xem họ đã bị bần cùng hoá, bị đối xử bất bình đẳng, bị gạt ra ngoài trong tất cả những chính sách của chế độ hay chưa?
Tinh giản bộ máy, hay chỉ là chiêu trò cho quan chức thoát tội và hạ cánh an toàn? Còn vơ vét nốt những cắc bạc lẻ của nhân dân?
Võ Tuấn
__________________
|