Hôm nay, nhìn lá cờ Vàng oai hùng phất phới trên nền trời tự do, tiếng hát Quốc Ca văng vẳng trong không gian, lời truy điệu anh hùng tử sĩ VNCH vị quốc vong thân của đồng bào già trẻ và các anh chị em Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại, thật không khỏi nghẹn ngào. Nhìn về quê hương, mình còn phải đếm đến bao giờ…
50 năm, so với dòng lịch sử oai hùng chống giặc Tàu, chỉ là một thời gian ngắn. Nhưng 50 năm của một đứa bé, của những người phụ nữ tuổi đôi mươi ngày nào thì 50 năm là cả một đời người……Đôi dòng này viết trên phone ngày 30/4/25 nhưng mãi đến hôm nay đi mua hoa cho Má mới nhớ. Xin chúc sức khoẻ đến những người mẹ “50 năm rồi tình vẫn không phai “.
Happy Mother’s Day !
Destiny Nguyen