“Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào.” Đó là một câu ngạn ngữ có thể ai cũng đã từng nghe thấy, và đồng ý với câu nói này.
Ngày 9/5, Nga kỷ niệm ngày lễ lớn đánh dấu chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước Phát xít Đức cách đây 80 năm với màn duyệt binh được coi là lớn nhất từ trước đến nay.
Nga thông báo có 29 nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự lễ, trong đó có Tô Lâm và lãnh đạo của một số quốc gia độc tài như: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro…
Nói về chuyến đi đến Nga, báo chí VN đã “lên đồng” ca ngợi mối tình Nga- Việt thắm thiết. Nào là “ Nga thể hiện sự tôn trọng, đánh giá cao vai trò của Việt Nam”, "khẳng định tình cảm thủy chung, mong muốn thúc đẩy hợp tác lâu dài, hiệu quả và cùng có lợi với Nga’’..
Hàng chục trang truyền thông trong nước tham gia tường thuật trực tiếp buổi lễ ăn mừng chiến thắng của Nga để người dân VN cùng tự hào, ngạo nghễ…
Nhưng kết quả, Tô Lâm bị Putin ghẻ lạnh, xem như người vô hình. Trong lúc Putin đi chào hỏi, bắt tay những khách mời ở phía khán đài thì khi đến gần vợ chồng Tô Lâm, Putin tỏ thái độ lạnh nhạt, không thèm bắt tay chào, hay thậm chí là một cái cười nhẹ hay gật đầu cũng không.
Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, kẻ lưu manh gặp người vô học. Hành xử của Putin cũng chẳng ra gì. Một nguyên thủ quốc gia mà khinh thường khách mời, không thèm chào Tô Lâm đã đành, Putin cũng thể hiện sự khiếm nhã, bất lịch sự với phụ nữ khi ngó lơ luôn vợ của Tô Lâm.
Ông bà ta nói “ chọn bạn mà chơi” chưa bao giờ sai, cứ chọn chơi với những kẻ độc tài thì chỉ rước nhục nhã vào người, bị cả thế giới khinh bỉ.
Cô Ba
__________________
|