Cơn mưa đi ngang qua, từng giọt rơi trên … trên sàn nhà T3
Mới ngày nào khánh thành T3, tung hô nhà ga sân bay vươn tầm quốc tế, Việt Nam bay lên, vậy mà chỉ một cơn mưa đầu mùa, khách hàng đã được trải nghiệm cảm giác … tắm mưa ngay trong phòng chờ.
Tiêu tốn 11.000 tỉ đồng, khánh thành 1 tháng, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã bị mưa dột làm cho hành khách ngơ ngác đến ngỡ ngàng, đi máy bay mà cữ ngỡ tham gia đường thủy. Cách mà ban quản lý gọi là "hỗn loạn nhẹ", thì chắc thực tế cũng thành cái chợ vỡ.
Khi được hỏi về nguyên nhân, thì ban quản lý lại đổ thừa cho “mặt trời”? Vâng, trời nóng nên keo dán co dãn, nên mưa thì dột. Có trách là trách ông trời, chứ chất lượng công trình vẫn tốt!
Không lạ gì kiểu nhận công và đổ tội kiểu “quan ta”, nhưng đổ tội kiểu này thì cả ... thiên đình cũng thành “tiền đình”!
Anh Lý
__________________
|