CÁI TÁT THỦ ĐÔ
Vậy là sau bao nhiêu năm nỗ lực tuyên truyền bình đẳng giới, rồi chống bạo lực gia đình, Nhà nước Việt Nam cử cán bộ “gõ từng nhà, rà từng cửa” để xem nhà ai còn đánh vợ, chửi chồng nữa không. Rồi mấy ông giáo sư, bà tiến sĩ thi đua làm luận văn ca ngợi thành tích của Đảng, coi đó là niềm tự hào quốc gia, lấy đó làm “sĩ” với thế giới.
Ấy vậy mà 11/5, đồng chí công an Phường Dương Nội lại chỉ bằng một “bạt tai” vào dân đã phơi bày bộ mặt thật của Đảng. Cái bạt tai đã phơi bày tất tần tật bản chất, bóng tối ở xung quanh chân đèn. Có ai ngờ một con người dưới sự giáo dục của Đảng, được tạo điều kiện để ăn học, tiếp thu văn minh mà lại có hành vi “ác hơn thực dân”.
Bản chất là vậy, trước máy quay và quần chúng thì là “anh chồng quốc dân”, “cán bộ thân thiện”, sau máy quay thì lộ rõ côn đồ, thực dân, “đớp không trượt phát nào”, “ăn không thiếu một xu”.
Thế mới thấy, đằng sau những máy quay tuyên truyền của Đảng trên mạng là một sự thật đắng chát mà nhân dân phải chịu đựng.
Anh Lý
__________________
|