NẾU THẤT NGHIỆP THÌ VỀ QUÊ CHĂN VỊT
"Dưới sự sáp nhập các đơn vị hành chính, một số lượng lớn công chức, cán bộ không chuyên trách sau nhiều năm gắn bó với bộ máy nhà nước phải nghỉ việc, đang loay hoay tìm hướng đi mới, gặp không ít khó khăn trong việc tái hòa nhập thị trường lao động, số còn lại cũng chưa biết đi đâu về đâu, nơi ăn chốn ở thế nào?" - Nguyễn Quốc Hận, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho hay trong buổi họp ngày 14/5.
Nghe mà thương chảy nước mắt. Sau tinh gọn mỗi cán bộ được ẵm số tiền vài tỷ đền bù, lại được một đống chính sách hỗ trợ, bảo hiểm, lương hưu sớm... mà giờ còn lo thất nghiệp, khó hoà nhập cộng đồng nữa chứ. Phải nói thẳng ra là làm cán bộ chuyên ngồi phòng lạnh nghĩ cái hành dân, hoạnh hoẹ khi dân đến làm giấy tờ quen rồi, nên giờ đi làm việc chân tay hoặc bị người khác làm sếp thì chịu không nổi, mới đâm lo lắng không biết phải sống sao.
Tinh gọn được ôm đống tiền mà còn kêu khóc ghê thế, kể ra cán bộ cộng sản cũng hèn và mới "sáng mắt sáng lòng" ra. Chứ dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, mấy chục năm qua dân vẫn thất nghiệp, đói ăn đầy rẫy đó thôi, giờ mới hiểu cho dân nhỉ.
Linh Linh
__________________
|