XÃ HỘI CÔNG DÂN TRƯỚC 1975 VÀ XÃ HỘI NÔ LỆ HIỆN TẠI
Trước 1975 dưới thời chính phủ VNCH con em những người đi theo cộng sản ở Miền Nam vẫn được tới trường học hành miễn phí, chẳng ai quan tâm lý lịch cha mẹ nó là ai, theo phe Quốc Gia hay cộng sản, đi lính Cộng Hòa hay Việt cộng..v..v..
Trước 1975 nhiều thương binh cộng sản cũng được quân đội Mỹ và VNCH tải thương cứu chữa. Những cán binh VC cụt tay cụt chân trước 1975 còn sống sót sau chiến tranh là nhờ lòng nhân đạo của Mỹ và VNCH.
Trước 1975 bất kể ai, người Quốc Gia hay cộng sản, người giàu hay nghèo khi đến nhà thương đều được cứu chữa tận tình chu đáo, hoàn toàn miễn phí. Người ta tìm tới cảnh sát để kiện cáo cũng đều được phục vụ và hỗ trợ như nhau.
Trước 1975 dù giữa thời chiến tranh nhưng ở Miền Nam Việt Nam người ta vẫn duy trì được một xã hội công dân dựa trên tính nhân bản và quyền con người. Đó cũng là tiêu chuẩn công dân của các quốc gia tự do trên thế giới xưa nay.
Sau 1975 cho đến bây giờ VN vẫn còn phân biệt lý lịch. Cô Huỳnh Thục Vy bị tù do đối kháng ôn hòa với đảng cộng sản thì cớ gì nhiều kẻ của chế độ cầm quyền đòi tước đi quyền con người Việt Nam của cô ấy? Nếu cô ấy bị lừa tiền, cô ấy tố cáo với công an thì có gì sai?
Chẳng lẽ y tế, giáo dục, pháp luật của nước VN là chỉ để phục vụ riêng cho tầng lớp ngoan ngoãn trung thành với cái đảng cộng sản thôi? Đó là kiểu tư duy bắt người dân VN làm nô lệ trên chính đất nước của mình.
Vũ Việt
__________________
|