Putin công khai mộng chiếm Kyiv sau cuộc điện đàm với Trump.
Một ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, giới truyền thông Nga tràn đầy tự tin rằng chiến thắng cuối cùng ở Ukraine đã gần kề. Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn từ phương Tây và Kyiv, Putin tiếp tục bác bỏ và tuyên bố sẽ không lùi bước.
Theo AFP, trong cuộc gọi ngày thứ Hai, Trump mô tả "giọng điệu cuộc trò chuyện" là “tuyệt vời”, dù Putin vẫn giữ nguyên các đòi hỏi cứng rắn: Ukraine phải rút khỏi lãnh thổ phía Đông và phía Nam, không gia nhập NATO, và chấm dứt nhận viện trợ quân sự từ phương Tây.
Không dừng ở đó, Putin còn khơi lại tham vọng mở rộng chiến dịch quân sự, nói rõ rằng ông muốn chiếm thêm các thành phố lớn như Odesa, Kharkiv, Mykolaiv, và cả thủ đô Kyiv. Lời tuyên bố ấy khiến dư luận Nga dậy sóng, đặc biệt là các tầng lớp ủng hộ chiến tranh. Trên truyền hình quốc gia, các phát ngôn viên còn cảnh báo nếu bốn tỉnh (Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia) không được quốc tế công nhận thuộc Nga, thì lần tới sẽ là sáu tỉnh.
Trong khi đó, nhiều người Nga ở Moscow cho rằng cuộc gọi với Trump là một “chiến thắng chiến thuật” cho Putin, tạo điều kiện để Nga mở màn chiến dịch mùa hè trên mặt trận. Một số nhân vật kỳ cựu như nhà phân tích Konstantin Kalachev khẳng định “sẽ không có hòa bình cho đến khi Nga thực hiện đòn tổng tấn công cuối cùng”.
Dư luận Nga, được kiểm soát chặt chẽ bởi chính quyền, tỏ ra ngày càng nôn nóng. Một bà nội trợ ở Moscow nói: “Tôi không muốn con tôi phải đi giải quyết cuộc chiến này. Hãy kết thúc ngay bây giờ”. Một bà lão khác nói thẳng: “Tôi tin rằng Kyiv nên thuộc về chúng ta”.
Cuộc đàm phán mới nhất tại Istanbul giữa Nga và Ukraine vẫn chưa đem lại đột phá nào. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc Nga lợi dụng đàm phán để câu giờ chuẩn bị cho đợt tấn công mới. Tổng thống Zelensky khẳng định Putin không hề nghiêm túc với hòa bình mà đang chờ thời cơ để đánh tiếp.
__________________
|