Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch 5 ngày để lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên bay ra tỉnh Hà Giang học tập kinh nghiệm chuyển đổi số. Theo kế hoạch đi 5 ngày, chỉ có một buổi đoàn học tập sẽ ghé hai trường học ở thành phố Hà Giang. Thời gian còn lại của lịch trình, đoàn sẽ đi cao nguyên đá Đồng Văn, thăm cột cờ Lũng Cú, thác Bản Giốc rồi đi du lịch tiếp qua tỉnh Cao Bằng…
Có thể thấy rằng phong trào "hốt cú chót" tại các huyện, xã sắp giải thể đang nở rộ. Tỉnh nào ít cũng có một vài huyện đăng ký đi "học tập", nhiều thì có thêm dăm bảy đoàn các xã đăng ký. Rõ ràng đám cán bộ này biết cơ hội đi du lịch bằng ngân sách nhà nước không còn nữa, nên tranh thủ được chuyến nào thì hay chuyến đấy.
Nhìn qua lịch trình "học tập" của chúng là đủ hiểu, chỉ dành 1 buổi để ghé thăm 2 trường, còn lại là đi du lịch khắp nơi. Nói chúng là đám khốn nạn, biết bòn rút tiền bạc nhân dân mọi lúc mọi nơi quả không sai. Đọc những tin này, lực lượng thân đảng cũng phải câm nín chứ đâu dám hó hé gì, chưa kể thấy đám kia đi du lịch khắp nơi vậy cũng cay cú, tức tối lắm chứ chẳng đùa.
Linh Linh
__________________
|