ĐÓI QUÁ THÌ RA LUẬT, CÓ LUẬT LÀ CÓ TIỀN!
Từ ngày 1/7/2025, nhà trọ, quán ăn và các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP sẽ phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Cũng giống như bảo hiểm xe hai bánh, người dân phải mua 66.000 đồng/năm mà không có ý nghĩa gì. Nếu thật sự bảo hiểm ở Việt Nam có giá trị thì chẳng cần ra luật tự động người dân sẽ bỏ tiền ra mua. Bảo hiểm là tự nguyện nhưng chính quyền lại làm luật ép người dân mua chỉ nhằm làm giàu cho các công ty bảo hiểm là sân sau của quan chức.
Cứ đủ các loại "bắt buộc" dồn dập liên tục thế này thì người dân buôn bán kinh doanh kiểu gì. Thu thuế giống Mỹ nhưng lương chỉ bằng 1/10 Mỹ và an sinh xã hội = 0. 1/7 sắp tới như cột mốc lịch sử. Hết tăng thu thuế hộ kinh doanh, thu PCCC rồi BHXH bắt buộc. Chiếc túi ngân sách đói quá thì thượng tầng cứ ra luật liên tục bởi cứ có luật là có tiền!
Hạnh Nhân
__________________
|