GHÉT MỸ, CHỬI MỸ, NHƯNG DU HỌC THÌ PHẢI SANG MỸ
Ngày 29.5, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho toàn bộ đại sứ quán Mỹ trên thế giới ngừng việc phỏng vấn cấp visa mới cho sinh viên nước ngoài,trong đó sinh viên Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ đang làm việc với phía Mỹ để tìm hiểu thông tin.
Chị Hằng “quan ngại” lại mang “quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ" ra để ăn vạ, mong muốn Mỹ tạo thuận lợi cho du học sinh Việt Nam xin visa. Sao lúc tổ chức ăn mừng đánh thắng Mỹ, làm áp phích hạ nhục Mỹ không thấy chị Hằng nhắc đến mối quan hệ giữa hai nước?
Cũng bởi vì Mỹ quá dễ dãi với sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam, để họ sang học tập ở nền giáo dục hàng đầu thế giới, không những không đóng góp gì mà còn quay lại… chê Mỹ.
Lãnh đạo xúi giục người dân ghét Mỹ, chửi Mỹ nhưng con cháu lãnh đạo thì sang Mỹ du học. Việt Nam khoe có nên giáo dục thuộc top tốt nhất thế giới, vậy kéo nhau sang Mỹ để làm gì?
Cô Ba
__________________
|