Cuộc chiến Ukraine kéo dài không chỉ làm tan tành giấc mộng tái lập đế chế của Vladimir Putin, mà giờ đây còn đang làm… đói chính nước Nga.
Trong một diễn biến vừa buồn cười vừa đáng lo, Điện Kremlin đã công khai cầu viện Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gửi khẩn cấp khoai tây sang Nga một yêu cầu chưa từng thấy kể từ thời Liên Xô thiếu lương thực.
Từ tên lửa "không thể bị chặn" đến… xin khoai tây
Oreshnik, tên lửa mà Nga từng tuyên bố là "vô đối", "bất khả xâm phạm", mang được cả đầu đạn hạt nhân đã chính thức bị hoãn triển khai. Lý do? Belarus phải ưu tiên vận chuyển khoai tây, không thể giao đúng hạn số lượng tên lửa như cam kết.
Từng hét vang về vũ khí "có thể bắn trúng mục tiêu trong vài phút", nay Putin lại rơi vào thế trì hoãn không rõ ngày triển khai vì phải lo… miếng ăn cho dân.
Khủng hoảng thực phẩm phơi bày sự mục ruỗng
Báo Express cho biết tình trạng thiếu hụt thực phẩm ở Nga đang trở nên nghiêm trọng từ khoai tây, thịt, ngũ cốc cho đến các mặt hàng thiết yếu, giá cả tăng vọt, kệ hàng trống rỗng, người dân hoang mang.
Putin từng dựng lên hình ảnh "kẻ mạnh nắm quyền kiểm soát", nhưng giờ đây phải cúi đầu nhờ đồng minh nhỏ bé tiếp tế rau củ. Sự thật là chiến tranh và lệnh trừng phạt đã làm nền kinh tế Nga kiệt quệ đến mức không còn đủ khoai tây để ăn.
Việc xin khoai tây không chỉ là một tai nạn ngoại giao mà là đòn giáng mạnh vào hình ảnh kiểm soát toàn diện mà Putin xây dựng suốt hai thập kỷ. Càng khủng hoảng lương thực, càng nhiều người Nga nhận ra Putin không còn kiểm soát được cả mâm cơm chứ chưa nói đến chiến trường.
Lukashenko vốn là kẻ theo đuôi Putin nay lại nắm vai người "giải cứu", một nghịch cảnh trớ trêu và nhấn mạnh sự đảo chiều quyền lực trong vùng ảnh hưởng của Nga.
Trong khi đó, việc tên lửa Oreshnik chưa xuất hiện ngoài lời nói càng khiến thế giới nghi ngờ phải chăng Nga đang bluff về loại vũ khí này? Không có bản thử nghiệm nào công bố, không có hình ảnh triển khai thực địa, và giờ thậm chí chính lý do trì hoãn lại là… khoai tây.
Cùng lúc, dư luận tại Nga đang chia rẽ vì các bức tượng Stalin mọc lại khắp nơi, trong nỗ lực tuyệt vọng của Putin nhằm gợi lại quá khứ “cường quốc đỏ”. Nhưng chính nỗi sợ “bị treo cổ trên cột đèn” như các nguồn tin từ phương Tây tiết lộ có thể đang hiện hữu mỗi ngày trong đầu ông ta.
Khi một siêu cường quân sự phải hoãn tên lửa vì… thiếu khoai, ta không cần phân tích thêm để hiểu điều gì đang xảy ra bên trong nước Nga. Putin có thể còn tung hỏa mù, còn đe dọa hạt nhân, còn đe nẹt thế giới nhưng ông không còn kiểm soát được bụng đói của chính dân mình.
Từ một nước từng đưa người lên vũ trụ, nay phải xin khoai tây để sống sót. Và từ một người từng hô hào về vinh quang quân sự, nay phải trì hoãn cả vũ khí chiến lược vì không lo nổi hậu cần.
Đế chế không sụp đổ vì kẻ thù, mà sụp vì khoai tây.
__________________
|