View Single Post
Old 06-07-2025   #9
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,475
Thanks: 31,184
Thanked 22,894 Times in 10,848 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 88
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Trường đua Phú Thọ được người Pháp xây dựng ở Sài Gòn năm 1932, rộng 44 hecta nằm trên khu đất hình chữ nhật tại quận 11 ngày nay. Được bao bọc bởi bốn con đường: Trần Quốc Toản (nay là đường 3/2), đường Nguyễn Văn Thoại (nay là đường Lý Thường Kiệt), đường Lê Đại Hành và đường Lữ Gia. Thời Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975, đây khu thể thao lớn nhất nước, là trường đua ngựa lớn nhất Châu Á.
Sau khi những người cộng sản chiếm được miền Nam, “tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà mặt tiền” thì cũng là lúc Trường đua Phú Thọ bị băm nát. Ông tổ của cái gọi là “phân lô bán nền” bắt đầu từ đây. Chính quyền cộng sản đã xâu xé khu này từ năm này qua năm khác, từ nhiệm kỳ quan chức trước sang nhiệm kỳ sau.
Toàn bộ mặt tiền đường 3/2 và đường Lê Đại Hành bị biến mất, hai đường còn lại cũng bị chia năm xẻ bảy. Hàng ngàn mét vuông đất bị phân làm trung tâm thương mại, chung cư, nhà hàng, khách sạn, tiệc cưới… mà không biết số tiền thu được về tay ai?
Nếu giữ được thì Trường đua Phú Thọ đã trở thành một trung tâm thể thao lớn nhất nước. Trong khi chính quyền thành hồ lại đang xây dựng khu trung tâm thể thao Rạch Chiếc mãi tít bên quận 2 mà không biết bao giờ mới có. Người ta nói, những người cộng sản chỉ phá là giỏi nhất. Những người dân miền Nam đi qua đây, ai cũng phải xót xa và tiếc nuối.
Ông Nguyễn Văn Được, chủ tịch mới của TPHCM vừa phát biểu rằng: “Người dân tiếc nuối vì Trường đua Phú Thọ không còn”. Sau khi ngày 27/5 vừa qua, chính quyền thành hồ đã quyết định cho khởi công làm 5 tuyến đường, xuyên qua trường đua Phú Thọ, xây một số công trình thể thao, đây là dấu chấm hết cho một công trình thể thao từng lớn nhất cả nước này.
Như vậy là tất cả những công trình đã bị “phân lô” kia đều đã được giữ nguyên an toàn. Những kẻ quan chức đã phá nát, ăn đất của dân đều không bị làm sao. Còn một trung tâm thể thao cho xứng tầm với thành phố lớn nhất cả nước thì mãi là điều xa vời.
Chúng đã phá nát Trường đua Phú Thọ như vậy đó!
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10902 seconds with 10 queries