Người đồng dẫn chương trình Whoopi Goldberg không tin rằng mối bất hòa giữa Elon Musk và Tổng thống Trump là có thật.
Trong một tập gần đây của The View, người đồng dẫn chương trình Whoopi Goldberg tuyên bố cuộc cãi vã công khai giữa Musk và Trump là giả tạo và chỉ nhằm mục đích gây mất tập trung.
Sau đó, Goldberg tuyên bố rằng thời điểm tranh luận mang tính chiến lược quá mức.
Yahoo News chia sẻ thêm thông tin chi tiết:
Khi mọi người bắt đầu tranh luận xem ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc cãi vã, Goldberg đã dội gáo nước lạnh vào cuộc trò chuyện.
"Tôi thích việc tất cả các bạn đều tham gia vào chuyện này", cô ấy nói một cách thẳng thắn, đồng thời nói thêm rằng cô ấy "tin rằng đó là giả".
Khi Hostin có phần ngạc nhiên khi hỏi tại sao bà cảm thấy đây không phải là mối bất hòa thực sự giữa hai người đàn ông quyền lực, Goldberg khẳng định rằng toàn bộ sự việc chỉ là một cách để chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi những hành động khác của tổng thống.
“Quá chiến lược. Tôi chỉ cảm thấy, ôi trời, giờ thì đột nhiên mọi người đều bực bội về mọi thứ. Tôi xin lỗi, không. Đây là một sự sao nhãng khác để khiến chúng ta nói không phải về những thứ chúng ta đang nói, mà là về những thứ họ muốn chúng ta nói,” cô ấy thốt lên.
“Tôi không tin điều đó. Tôi không tin, vì họ thích nói dối cả ngày,” Goldberg tiếp tục trước khi chuyển sự chú ý của mình sang Abrego Garcia , người cuối cùng đã bị trả về Hoa Kỳ sau khi Bộ Tư pháp đệ đơn cáo buộc tội buôn lậu hình sự liên bang đối với anh ta.
“Họ đã đưa một người đàn ông trở về, họ đã đưa một người đàn ông trở về, lúc đầu, hãy nhìn vào đôi tay của anh ta, chúng ta có những dấu hiệu của băng đảng này,” cô kết luận. “Bây giờ anh ta đã đuổi mọi người ra khỏi đất nước. Anh ta đã, bạn biết đấy, buôn người. Giống như, được rồi, còn gì nữa, hãy đưa tôi thêm nữa. Bởi vì tôi không tin bất cứ điều gì họ nói nữa. Họ đã cho thấy mình không phải là những người đáng tin cậy nhất.”
Hãy xem Goldberg nói ở đây:
#10 – Whoopi Goldberg gọi mối thù giữa Trump và Musk là GIẢ, chính thức trở thành người theo thuyết âm mưu.
WHOOPI: “Tôi rất thích việc mọi người quan tâm đến nó [mối bất hòa giữa Trump và Musk].”
ALYSSA FARAH GRIFFIN: “Ồ, nó không phải là giả. Nó không phải là giả.”
WHOOPI: “Tôi tin là nó giả.”
Bảng điều khiển—sửng sốt: “Ồ, thật vậy sao?”
WHOOPI: “Đúng vậy. Nó quá mang tính chiến lược.”
GRIFFIN: “Anh đang khen ngợi họ quá nhiều đấy.”
WHOOPI: “Ồ, không, không, không, không, không, không, không, không. Tôi chỉ cảm thấy, ồ vâng, giờ thì đột nhiên mọi người đều bực bội về một số thứ. Tôi xin lỗi. Không. Đây là một sự sao nhãng khác để khiến chúng ta tiếp tục nói không phải về những thứ chúng ta đang nói, mà là những thứ họ muốn chúng ta làm.”
Whoopi vừa đánh bại những người theo thuyết âm mưu bằng chính trò chơi của họ.
Điều kỳ lạ là… có thể cô ấy không hoàn toàn sai.
Goldberg không phải là người duy nhất tin rằng sự việc này đã được dàn dựng.
Hàng trăm người dùng trên X chia sẻ suy nghĩ của Goldberg.
Hãy xem nhé: