Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Alex Padilla đã nghẹn ngào và than vãn sau khi bị bắt vì phá đám buổi họp báo và tấn công Bộ trưởng DHS Kristi Noem.
Bộ trưởng DHS Kristi Noem đã thông báo với các phóng viên về các cuộc truy quét và bạo loạn liên quan đến nhập cư đang diễn ra ở Los Angeles khi Thượng nghị sĩ Padilla dường như có thái độ hung hăng tiến lên bục phát biểu.
“Tôi có câu hỏi cho Bộ trưởng vì thực tế là có nửa tá tội phạm bạo lực mà ông đang luân phiên xử lý - đừng động vào!” Padilla hét lên khi bị đưa ra khỏi phòng.
Theo DHS, Thượng nghị sĩ Padilla đã nhiều lần được yêu cầu lùi lại và không tuân thủ lệnh của cảnh sát. Cơ quan Mật vụ nghĩ rằng Padilla là kẻ tấn công.
Padilla không đeo thẻ an ninh Thượng viện và cũng không xác định danh tính ngay lập tức.
Các đặc vụ FBI đã cưỡng chế kéo Padilla ra, đập ông xuống đất và còng tay ông lại. Thượng nghị sĩ California đã được thả ngay lập tức.
Padilla hành động như nạn nhân sau pha nguy hiểm của mình và khẳng định anh bị vật ngã xuống đất chỉ vì muốn hỏi Noem một câu hỏi.
“Đến một lúc nào đó tôi có một câu hỏi. Và thế là tôi bắt đầu đặt câu hỏi. Tôi gần như ngay lập tức bị lôi ra khỏi phòng, tôi bị ép xuống đất và bị còng tay,” Padilla nói.
Anh ta tiện thể quên mất việc mình đã xông vào phòng họp và lao vào Kristi Noem mà không thèm tiết lộ danh tính.
Thượng nghị sĩ Padilla cũng phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha sau khi bị đưa ra khỏi buổi họp báo của Noem.